hàng ngày đi tìm giấc mơ
đi lang thang trong vùng miền xa lạ
lúc lên trời,lúc xuống biển đầy vơi
lúc thân thiết lúc vượt ra ngoài vùng sáng
những ngôi nhà biết bay
chủ luôn luôn thức
cả trong giấc mơ
cả lúc xác thân tan ra từng mảnh
những ngôi nhà
ông chủ là tài xế ô tô
là người lái ca nô
là phi công anh hùng vũ trụ
những ngôi nhà bay
giữa ban ngày
biết chạy
6 nhận xét:
ngôi nhà bay hay người bay,cái này để kiểm toán xét,lưu!
nhà mà bay ,thì núi cũng bay ,và sông biển cũng đều biết chạy
vật nào mà chẳng có chủ ,đó là linh hồn,linh vật của thiên nhiên
linh hồn kiến ,linh hồn voi.linh hồn nào trí tuệ.
thơ của Phỗng như truyện ma Bồ Tùng Linh sống lại.
Không thì cũng na ná ma-Nguyễn Ngọc Ngạn dọa trẻ con.
Đăng nhận xét