đo chiều sâu của suy nghĩ
bằng chiều dài của sông Hồng
đo chiều rộng lòng nhân
bằng chiều ngang của sân bay Tân Sơn Nhất
có người đo mơ ước
bằng nhiệt độ của đỉnh đầu khi đi ngủ
tôi đo ước mơ
bằng cái nhìn dài thườn thượt
có người đo sự ăn chơi
bằng những lần cháy tiền ,sạch túi
tôi đo sự nhàn dỗi
bằng những giấc ngủ trưa dài
có người đo trời nắng hay trời mưa
bằng việc có người nào ngồi trước mặt
tôi đo đời vui hay tẻ ngắt
bằng cái chớp mắt,nháy tai
có người đo sự trẻ trai
bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng
còn tôi đo cuộc đời năm tháng
bằng độ dài của sự vươn vai
4 nhận xét:
đo chiều rộng của không gian bằng chiều dài thời gian
đo nồng độ tình yêu bằng số lượng con cái
đo chức cao,bằng sự chai lì của đầu gối
đo của cải bằng độ rộng của lòng tham
Đăng nhận xét