những mảnh âm thanh nghiền nát con đường,khứa những nhát dao vụng dại
bầu trời ứa nắng vàng
chảy loang trên phố thành dòng dài bất tận
gió lõa thể bay giữa sáng nay
bầu trời bập bùng chao đảo
người như say
nắng đang say
tất cả chung một cối say trời đất
có một con chim nhỏ bay xuống đám cỏ bên đường
gắp sợi nắng và bay lên nhè nhẹ
nó bay lên ngọn cây
rồi bay lên giữa bầu trời để xây tổ
tổ chim ở trên những đám mây màu trắng
được cài những bông tuyết trắng xung quanh
êm ấm nghĩ về mùa đông se lạnh
sáng ra
trời chuyển nắng về đầy cánh đồng
sóng chở gió khoác áo nắng
đường phố cõng nắng vàng chạy loạn ngược xuôi
cả một vùng trời nắng tắm
nắng xôn xao
nắng rộn ràng
vui nhộn
5 nhận xét:
những mảnh âm thanh nghiền nát con đường,khứa những nhát dao vụng dại
bầu trời ứa nắng vàng,mảnh âm thanh,khứa và ứa được nhiều nhiều nhân cách hóa.tuyệt ông ơi!
gió lõa thể bay giữa sáng ,thật phong cách Tây!
một cối say trời đất,ai dám ví đến như vậy nào..chỉ có khùng mới dám.
gắp sợi nắng,một cách miêu tả tinh tế đẹp,hiếm!
sóng chở gió khoác áo nắng.lại hai trong một khác người
Đăng nhận xét