tâm thần

có người chơi đi rao bán vôi
có người chơi đi rao bán muối
tôi đã chơi bán trời một buổi
nhìn tôi cười mây bảo dở hơi

có người lại đi rao bán đời
người lại thích bán con ở chợ
tôi rao thơ bán luôn một gánh
nắng nhìn tôi ôm bụng mà cười

có người bán cho nhau cái khôn
có người đòi cho xong cái dại
tôi nhìn trời bán mây và gió
trời bực mình cho một trận mưa

có người nhìn thấy tôi bỏ chạy
tôi nhìn người yêu ngẩn yêu ngơ
làm nhà thơ cái tâm nó khổ
vì yêu thơ người bảo tâm thần

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi nhìn trời bán mây và gió
trời bực mình cho một trận mưa,mượt mà hay.

Nặc danh nói...

bán thơ một gánh,bán trời một buổi,đó là tín hiệu của hừng đông.

Nặc danh nói...

làm nhà thơ cái tâm nó khổ,vì bị ..nợ thơ!

Nặc danh nói...

có người bán cho nhau cái khôn,vẫn hiện hữu đấy mà mấy ai nói được,nể!

Nặc danh nói...

tâm thần hay là...thần tâm???

Đăng nhận xét