thơ buộc đời

những câu thơ kéo ngã sấp đời tôi
và cũng có thể lôi tôi trở dậy
sức mạnh đó là tơ vương kiến tập
những tư tưởng vượt mọi thờ gian

thời gian đứng
con người co chân chạy
thời gian đi
con người chạy giật lùi
thời gian chạy con người luôn đứng lại
thời gian cười
con người cúi lầm than

những câu thơ treo ngược đời tôi
tay chới với hồn chơi vơi bươn sải
đi không bến bến đâu ai người đợi
tôi giữa trời lơ lửng mây trôi

những câu thơ buộc chặt lấy đời tôi
chặt thêm nữa cho hai mà như một

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chuyện của ông,thơ buộc kiểu bó giò.

Nặc danh nói...

buộc như thế ,phòi thơ ra thì chết..

Nặc danh nói...

thơ buộc đời cũng như trâu buộc cọc.

Nặc danh nói...

nếu muốn buộc ,cứ mang lạt ra mà buộc ,đừng có kiểu buộc dây thép gai.

Đăng nhận xét