thơ trời sao chạy

có đêm dựng trời dậy uống rượu
trời dụi mắt rụng mấy vì sao
uống như mơ và uống để làm thơ
thơ chưa đọc rụng vài ông sao nữa

trời rửa chén nhìn trăng soi cạn nửa
ngoảnh mặt trông lại rụng mấy vì sao
còn nửa chén dốc cho thơ khỏi trốn
rượu vào mồm là thơ chạy xộc ra

trời cất tiếng cả trời sao hoảng loạn
sao trên trời như kiến chạy cơn mưa
thơ trời xướng giọng ầm vang sấm chớp
kiến tan bầy không một ánh sao chơi

có những đêm dựng trời dậy uống rượu
trời ngâm thơ cho tắm trận mưa rào

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông dựng trời hay dựng vợ ông dậy,lại rủ nhau chơi chi chi chành chành.

Nặc danh nói...

trời làm thơ thì ông lại viết văn,trời uống rượu.ông lại uống trà đá.

Nặc danh nói...

thơ của trời chắc không ai ngửi được,còn thơ ông bịt mồm mà cười.

Nặc danh nói...

ông ngông cũng chỉ bằng Tản Đà,không thì cũng điên điên kiểu Bùi Giáng.

Nặc danh nói...

ông Tản Đà là nhà thơ siêu thực,còn tôi là rừng thơ siêu nhiên.

Nặc danh nói...

người ta,nhân khổ bất tri túc.còn tôi,tri túc bất thường vui.

Đăng nhận xét