tiếng kéo lê đêm

những tiếng còi xe kéo lê trên phố
những tiến rao đo độ dài của đêm
còn tôi thức đo độ dài của bóng tối
tất cả nằm trong nhịp đập của phố phường
đêm hoang lạnh
tiếng động là thoi thóp ,đơn côi
đâu rồi những nhịp đời rối rít,những vòng quay mù tít của sáng ngày
đâu rồi những cát bụi bủa vây,âm thanh dồn nhau chạy đuổi
đâu rồi những cái bắt tay để ra tiền của, để hừng hực nóng hổi mỗi ngày
tất cả thiếp đi sau một ngày cật lực
ngủ và nằm im,thiêm thiếp chìm
những toan tính cho ngày mai lại vùng dậy

những tiếng rao kéo lê trên đường phố
rơi tọt trong bóng đêm
lịm tắt cuối bầu trời
thành phố trống trơn
đêm mùa lạnh


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

choáng ,bài thơ quá hay,đầy cảm xúc!

Nặc danh nói...

sự miêu tả rất chính xác khung cảnh,được .

Đăng nhận xét