nhìn ánh mắt em như một cái bắt tay
nhìn nụ cười em như môi hôn mời gọi
nhìn dáng em đi luôn gợi nhiều cảm mến
nhìn tóc em dờn như áng lụa chiều sa
anh,
nhìn em khuất xa mà lòng bao tơ tưởng
nhìn giọng em buồn như sóng nhịp buổi trưa
nhìn không thấy em đường rưng rưng nắng
nhìn mây dỗi trời thấy bóng em xa
em,
em cứ vô tư hồn quang trời tạnh
mưa chẳng mong chi, nắng chẳng đợi chờ
em cứ để cho hồn vui trễ nải
cho thơm nồng thêm những say xưa
em là ai mà hình hài cánh nhẹ
mượt câu thề vuốt nhẹ bàn tay
em là ai mà đất trời nổi loạn
giấc chảy dài dang mộng đời trai
8 nhận xét:
nhìn ánh mắt em như một cái bắt tay,ngưỡng!
nhìn nụ cười em như môi hôn mời gọi,tuyệt!
nhìn tóc em dờn như áng lụa chiều sa,mê!
đường rưng rưng nắng,phá cách!
dang mộng đời trai,tuyệt cú. mèo
em là ai mà đất trời nổi loạn,động trời,loạn thế gian.
không gọi Phỗng là nhà thơ mà gọi là.. rừng Thơ,nể!
Phỗng hiếp dâm qua ý niệm,hủ hóa bằng tinh thần!
Đăng nhận xét