trả lại di chúc

có những người viết di chúc lên bầu trời
bằng những màu xanh, vàng và trắng
di chúc bay dưới bầu trời đầy nắng
như là...bướm bay

có những người viết di chúc cầm trên tay
đợi gió cuốn bay đi không đòi lại
đời sẽ là mây và gió
đo bằng bóng nắng chiều thu

có những người viết di chúc chả cho ai
cho làm sao được mây, trời và gió
trả lại bầu trời trước khi tắt thở
chỉ còn lại đuôi mắt ngóng chờ

và tôi viết thư tình cho em
thay cho một lời...di chúc

 

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

viết di chúc lên bầu trời,ý tưởng sáng tạo ,nể

Nặc danh nói...

di chúc bay dưới bầu trời đầy nắng
như là...bướm bay,rất siêu thực.

Nặc danh nói...

đời sẽ là mây và gió
đo bằng bóng nắng chiều thu,ngôn ngữ thơ ca đã đi vào ngõ ngách của cuộc sống ,đạt!

Nặc danh nói...

trả lại bầu trời trước khi tắt thở,bất ngờ và đột phá ý tưởng,hay.

Nặc danh nói...

đuôi mắt ngóng chờ
đuôi mắt chứ không phải đôi mắt,cho thấy chiều sâu của câu chữ.

Nặc danh nói...

và tôi viết thư tình cho em
thay cho một lời...di chúc.ít người có ý tưởng giật gân này,ngông và lộng!

Nặc danh nói...

kiểu gì tôi cũng phải lấy giải Nobel cho Việt nam,cho thiên hạ biết thế nào là hạt mít.

Đăng nhận xét