trăng câu... thơ

Nghiệp nguyện duyên khởi trùng trùng
Tham ,sân,si cũng vẫy vùng nước non
Mây trời một đám cỏn con
Mà sao cũng đủ héo hon cả đời
Một mình như cá bể khơi
Một mình rong ruổi bên trời ánh trăng
Đêm nay gương sáng trên dòng
Thuyền con dong đợi tuổi rằm ước mơ
Giữa đời duỗi những câu thơ
Co vào nhịp đập hai bờ nhớ mong
Trăm năm cắt lá dâu tằm
Một đời hong nắng tơ nằm chưa khô
Xắn tay vén gió tết thơ
Câu liêm trăng đợi câu thơ vận mình.

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mây trời một đám cỏn con
Mà sao cũng đủ héo hon cả đời,từ ngữ tinh tế đối nhau chan chát:một cỏn con..mà cũng đủ..héo hon cả đời,choáng!

Nặc danh nói...

Giữa đời duỗi những câu thơ,đắt và mới lạ ở từ...duỗi.

Nặc danh nói...

Trăm năm cắt lá dâu tằm
Một đời hong nắng tơ nằm chưa khô,lại một cumjtuwf bôm bốp ,chan chát đến thần sầu;trăm năm -một đời,một đời hong nắng mà tơ vẫn ..chưa khô???

Nặc danh nói...

Xắn tay vén gió tết thơ
Câu liêm trăng đợi câu thơ vận mình,đỉnh điểm của sự sáng tạo câu chữ trong bài:xắn tay,vén gió,tết thơ,bái!

Nặc danh nói...

câu liêm -câu thơ-câu mình,được !

Đăng nhận xét