giời tắm

Những cơn giông thổi mặt trời bay về phía Tây
cơn mưa đến rửa bầu trời
tắm gội mặt đất
suy nghĩ chạy đi chơi ngập đường không về kịp
cầu vồng chưa kịp bắc qua sông

Những cơn gió cởi tung mọi quần áo
tắm giữa trời say những cơn mưa
sấm gào thét
chớp cười ha hả
nước trên trời thay rồng phun mưa

Người hạn hán nghĩ suy đồng cạn
nắng trong tim ánh chẳng dịu dàng
giơ tay níu đất trời chùng xuống
sóng vô cùng nhịp đập sông thu

Hôm nay bước bên bờ tâm hồn mộng
chảy vào lòng sông nước hỗn mang

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời mà tắm ông chạy ra ông ngắm,xem gió mây nó cởi áo quần.

Nặc danh nói...

cầu vồng chưa kịp bắc qua sông,cũng được đấy chứ

Nặc danh nói...

suy nghĩ chạy đi chơi ngập đường không về kịp,cũng không tệ

Nặc danh nói...

Những cơn gió cởi tung mọi quần áo,ngưỡng mộ ở sự trần tục.

Nặc danh nói...

tắm giữa trời say những cơn mưa,rất gợi hình và phớt đời.

Nặc danh nói...

sấm gào thét
chớp cười ha hả,tính cách của các bậc thần linh có khác.

Nặc danh nói...

Người hạn hán nghĩ suy,được 20/10 điểm.

Nặc danh nói...

nắng trong tim ánh chẳng dịu dàng,câu thơ có chiều sâu về không gian ,hai trong một.

Nặc danh nói...

níu đất trời chùng xuống,giơ tay níu mà..đất trời chùng được xuông,ngưỡng,thậm xưng và thậm lộng ngôn.

Nặc danh nói...

bước bên bờ tâm hồn ,đây mới là đỉnh điểm của sự sáng tạo, 50/10 điểm.

Đăng nhận xét