ta tưởng sống
nhưng thực ra ta đang nhìn cuộc sống
vì thân ta là những làn mây
tóc là gió
óc mặt trời đỏ
miệng trăng ngà
mắt là sao đêm
ta tưởng sống
mà đời ta đang ngủ
mộng đung đưa
sông núi đu dưa
đất cũng trắng
nắng vàng thêm vũ trụ
bắc cực say
ngày cũng như đêm
ta tưởng chết
mà ta đâu có mất
trong ngũ cảm
lại thêm những ngũ quan
cứ như thế bầu trời xa rong ruổi
cùng vui cười
chơi với những hành tinh
ta tưởng sống
trong cái đầu..tưởng tượng
5 nhận xét:
ta tưởng sống
trong cái đầu..tưởng tượng.đúng là đầu ông có triệu chứng..thần kinh.
thơ siêu thực người cũng phải siêu nhân chứ.mình không điên ai thèm đọc thơ mình.
ta đang sống mà phân thân nghìn mảnh,có như thế mới tận dụng được kiếp người.
sống mà vẫn tưởng mình không sống.thế mới hay và thế mới phê.
cùng vui cười
chơi với những hành tinh,ông như thế oách nhất trời ông ạ ,biết ăn chơi hơn cả Ngọc hoàng.
Đăng nhận xét