tưởng mặt trời ngủ quên và không bao giờ trở dậy
mây không còn quần áo để ra ngoài
gió cụt chân và không còn cánh để bay....
có những lúc nhìn thấy mặt trời đứng khóc
rơi những giọt thủy tinh màu nắng
tan trên lá cây
nhuộm vàng cơn gió thổi
đất trời rơi mất tình người
dòng sông thời gian chia thành hai ngả
xanh những nỗi nhớ và vàng những nỗi đau
tỉnh dậy giữa những đêm hè
trăng thu buồn sau mỗi cơn mê
tái tê đôi bờ ảo vọng
sóng linh hồn vỗ nhịp trên không
những cánh nuột nà ôm ấp
dịu ngọt không gian và vàng mật đọng
ngưng lại thời gian bằng những cách bay
bay không ngày không tháng
vùng hẫng của mặt trời
gió nổi
7 nhận xét:
vùng hẫng của mặt trời sẽ là vùng lồi trái đất
là vùng trũng của mặt trăng và vùng gồ ghề của sao Hỏa.
là vùng ổ gà ,ổ trâu của trái đất,là huyệt để chôn người.
gió cụt chân và không còn cánh..,được đấy,mấy ai dám dùng như vậy
rơi mất tình người,cái này cũng đường được.
cánh nuột nà ôm ấp,hay đáo để.
dịu ngọt không gian và vàng mật đọng,cũng là một câu không tồi.
Đăng nhận xét