chìm trong vùng vũ trụ
là ngọn gió hải đăng
là bông hoa mặt trời trước biển
sóng vô cùng vỗ vào tiềm thức
dội những nỗi đau năm tháng héo mòn
trên trời chỉ còn một vì sao đang đung đưa chợt rụng
gió giơ tay đỡ
vì sao ngã vào lòng gió tan thành chất lỏng màu thạch lam
núi bắt đầu mọc lên từ lòng đất
những đọn măng bằng đá đâm mây
trường vũ trụ là muôn ngàn đợt sóng
đụn lên như mây che mặt trời
đụn lên như Sơn Tinh thủy trận
chìm trong vũng vũ trụ
là những hố đen nhọn hoắt
những nanh vuốt của thần bạch tuộc
hút những linh hồn vào tâm của mặt trăng
lõa thể linh hồn hòa tan trong suốt
một vùng sáng bừng lên
3 nhận xét:
vùng trũng vũ trụ của ông là vùng gì vậy??
là vùng lồi của cơ thể và là vùng lõm của thời gian
lõa thể linh hồn hòa tan trong suốt,linh hồn mà ông cũng không tha,bắt nude rồi chết.
Đăng nhận xét