rủ bóng đời

vết đổ thời gian và vết đứng cuộc đời
tạo ra một không gian trôi nổi
suy nghĩ cứ trôi dòng đời cứ chảy
bao thác ghềnh vẫn cứ nổi trôi

vết nhàu thời gian vết nứt cuộc đời
chúng gặm nhấm và bắt tay làm bạn
trời đang mưa giữa đời ruộng hạn
"vết hằn thù trên lưng ngựa hoang"

vết chảy thời gian và vết hằn cuộc sống
cày những đớn đau gieo những nhọc nhằn
bao năm tháng nhạt nhòa nhân ảnh
bao tháng ngày keo kiệt nhân gian

vết ngủ thời gian và lát cắt cuộc đời
nhựa đã chết và cuộc đời vẫn rủ

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét