đời không tên

đầy vơi cuộc rượu
mềm môi sầu tiễn đưa
ngóng bạn đến chơi
con tàu rời ga đầy nắng
thơm nức hoàng hôn
mái tóc phai màu ngọt lịm
hẹn hò nhau
trăng nghe gió nói
ca dao dệt chiêm bao
giặt giũ thời gian
giọt mồ hôi đỏ
sóng si tình vỡ
loang lổ màn đêm
chạm vào khoảng vắng
vỡ mảnh tình yên lặng
hương bưởi trắng đêm
bâng quơ trăng lưỡi liềm
vùi mình trong em
say trong hoang dại
giữ cho nhau thời nông nổi
giọt nước mắt đi không về
đời không tên
thơ không là người mà là phỗng
lao xao xuân
phố nhỏ
chiều buông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét