hứng mưa

đánh rơi nửa đời
một mình thu qua ngõ
cõi sắc không lời ru tự tình
bước qua đêm
vo nước mắt ném vào ngọn sóng
ấp ủ men tình giọt đắng xôn xao
thiên đường vu vơ
hạnh phúc theo mùa
đời xoáy tít sóng trào biển lộng
mù xa em
hoàng hôn nhợt nắng
thương nhó một vùng ướt lá thu
tháng năm chạm nhau
nụ cười mười năm chưa cũ
dấu vết chìm
ủ bọc tiềm thức trong nôi
vết cắn thời gian
sẹo đôi bờ nắng lở
chuỗi âm thanh dìu nhau rạn vỡ
mưa hong tóc tháng ngày
tất tưởi đi tìm
anh bốc hơi dấu vết
phập phồng mơ
vết nhám thời gian bắt đầu khô hạn
quà tăng hanh hao mùa
hứng mưa
rắc lên kỷ niệm
buồn nguyên sơ tặng người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét