đá khóc

trái đất quay
bầu trời trì trệ
những con đường ổ gà
khủng hoảng niềm tin
cuộc đời yêu quái
cọt kẹt lửa nhục dục đọa đày
khoảng lặng cô đơn
chiêm bao màu trắng
chợt thấy mình thối rữa
loạng quạng ma quỷ trước thềm

ú ớ mồ côi
cuộc đời hạ giá
trả góp từng phần
vĩnh biệt thời gian
giải thoát đời mộng mị
ấn tượng bàn tay
bóng ma mồ mả
giáo sư lông vịt thên tài
đá khóc
đổ nát kiếp người
tập tễnh bon chen những điều đồi bại

tình như rượu
cuối đời đem ra nhấm
mềm lòng thương yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét