cỏ mọc

tình lỡ
đổ vỡ thời gian
sau lần gặp gỡ
mong manh gió
bọt bèo đại dương
thu đến nhiều lần mắc nợ
ngồi chờ
nỗi cô đơn hiện rõ
mây bay đỉnh núi đón sầu
cơn bão qua miền đất lạ
cõi vô thường
hình hài khép kín
loanh quanh máu lạnh về tim
đêm trần gian
côn trùng vang tiếng khóc
trăng phu thê nhắn nhủ lời thề
cỏ mọc
thiên hạ mộ bia
nợ tình duyên nghĩa trang tìm đến
cơn bão lòng
hoa buồn dưới nước
chếnh choáng men say kiêu hãnh đọa đày
cỏ mọc thiên đường
cơn mưa trắng
thuyền yêu chòng chành si mê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét