bảy sắc ánh mây

ngày không yêu
trơ trọi nỗi buồn
đánh thức bao lần vội vã
hoa cúc nở
giấc mơ không gần
nỗi nhớ quẩn quanh chật hẹp
đêm trống trơn
nỗi buồn nứt đá
khoảng cách tình yêu hẹn hò
chiều của riêng ai
tử sinh một kiếp
ép lá
trang dày vò
bảy sắc ánh mây
vầng trăng thức mênh mông than thở
bồng bềnh
thả lòng lạc cõi
mảnh thời gian lục bát chơi vơi
nỗi đời
ngửa cổ mây che nắng
rối bời nhân sinh
phơi bên đường
gió dầm sương bụi
nước mắt tuổi già
nợ nỗi niềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét