xuân mộng du

xuân đầu cành
vườn non thức dậy
âm thanh bầu trời nắng mới
người dắt mộng bước đi
vạn lý tình
tương tư đá cuội
chiều mưa trên nước sông đầy
thuở trần gian
ngọc buồn nước mắt
niềm đau nguyên khối vẫn chưa tan
kiếp đi hoang
ngàn năm dang dở
đời buồn phất phơ màu cỏ úa
gió lạnh bàn thờ
hoa nắng
bâng khuâng lòng tín mộ
bóng đêm khỏa lấp trăng sao
hụt hẫng nỗi buồn cám dỗ

yêu một cách
nghĩ đời một cách
sao chiều nay ảo não vẫy tay chào
tặng nhau buổi sáng
suối xưa nghe đá chảy
gối đầu lên trang sách
xuân mộng du

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét