đóa hoa niên

nắng nhớ
sớm mai sầu rụng
buồn ngang ngửa đốt thời gian
lữ thứ mây theo lối cũ
phố mùa xuân
huyễn vọng chập chờn
cơn say dắt người vào mộng
những ẩn số
đi trên bờ số mệnh
địa cầu xanh mướt rêu phong
nhớ để quên
đêm bập bùng dấu hỏi
tưởng đâu trái đất đang già
đóa hoa niên
vui buồn sỏi đá
ưu tư trời khuyết đất say
núi dựa sông cho lòng trống trải
cảm thức
hạnh phúc bất ngờ
chiều nghiêng trái tim tan vỡ
yêu say
sóng điên cuồng
chữ thương
dát vàng kỷ niệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét