cỏ thiên đường

chiều xưa
hoa vẽ bướm
giấc mơ chàng
nhớ đêm
ngắm vì sao rụng
hồn sơn cước trăng thương má đào
hy vọng chiều xuân
thuở mới quen hứa hẹn
tóc xanh hoa xoan tím
bừng tỉnh mộng hiền
chập chững viễn du
linh hồn nắng sớm
ngập ngừng hoài vọng chiêm bao
gió lạc
hương thầm phơ phất
khóe mắt ai một thoáng u hoài
cỏ thiên đường
yêu thương lầm tưởng
âm vang bốn bức tường câm
ném nhạc vào đêm
hơi thở say tiếng khóc
biển rộng cô liêu
mê ngủ thủy triều
chớp mắt
trăng rụng tháng ngày
biển động






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét