cuộc đời siêu thực

sự tỉnh thức của con người là
nhìn mà không thấy
biết mà không quan tâm
nghe mà như gió thoảng
chân lý cũng biết đi và chạy trốn
sự tỉnh thức của con người là
trốn hiện thực,chạy phía tương lai,ngồi nhìn quá khứ
tất cả hư hư thực thực giữa đời
mây cứ trôi 
gió cứ thổi
tầm nhìn vượt chân trời, vượt cạn
người siêu thực..không vội vàng
không bon chen gì hết
tất cả
lãng tử đời
và lãng tử giấc mơ
muôn thuở
         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ kiểu dắt tay nhau lên bầu trời đi ăn sáng.

Nặc danh nói...

chân lý cũng biết đi và chạy trốn.

Nặc danh nói...

tầm nhìn vượt chân trời ,vượt cạn ,hay!

Nặc danh nói...

lãng tử đời,và lãng tử giấc mơ,chốt quá hay và sáng tạo!

Nặc danh nói...

thơ siêu thực không thèm chơi với thực,xã hội của chúng là ở 9 tầng mây.

Nặc danh nói...

cứ siêu thực khi chết sẽ siêu thoát,vì có bao giờ ở dưới mặt đất đâu.

Nặc danh nói...

đời siêu thực chẳng nghiện ngập gì hết ,uống nước lã và hít không khí thôi.

Nặc danh nói...

chính vì thế không bao giờ nhiễm độc,đến trăm tuổi tóc vẫn còn xanh

Nặc danh nói...

thơ siêu thực còn người thì siêu thoát ,hai đứa đấy dắt tay nhau bay lên.

Đăng nhận xét