đời cong

kiến thức như giọt nước
tri thức như biển khơi
hai tay chới với đời
đâu là nơi bến đậu   

cuộc đời như mây nổi
thân người như bèo trôi
giữa trời mây biển vỗ
chim trời bay nơi đâu

cuộc đời dài hai thước
tình người đọ gang tay
mâm son chờ đũa lệch 
ta biết vay ai đây

trí thức như bọt nước
kiến thức như mốc tương
ra đường ta thường gặp
những cánh tay vô thường

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời cong thì chắc phải có đời duỗi thẳng.

Nặc danh nói...

trí thức như bọt nước
kiến thức như mốc tương,nhiều như quân nguyên ,giết không hết.

Nặc danh nói...

trí thức toàn ngủ lúc gà lên chuồng.

Nặc danh nói...

toàn đeo kính râm nhe răng cười,xếp hàng đòi khẩu phần ăn sáng.

Nặc danh nói...

toàn giả vờ rơi bằng cấp,mở mồm là nhe răng.

Nặc danh nói...

Gọi Chí Phèo là bố sống.

Đăng nhận xét