những giao lộ

sau khi nắng cuộc đời
là đến mưa thời tiết
là chu kỳ giao nhau của hai đường chân trời
là giao lộ của mặt trăng và vũ trụ
là điểm mút của mắt trời chưa ngủ
và là ngã ba ngây thơ của mỗi con người
sau khi nắng cuộc đời
là đêm trời bão tuyết
bão của dòng sông nóng bỏng yêu đương
nổi lên trên những con sóng khác thường
du dương vào miền ảo mộng
màu của thú bắc cực giữa phố phường
lộ hai con mắt trắng
tai dựng ngược mùa đông

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi chỉ thích cái giao lộ của tình yêu

Nặc danh nói...

tôi chỉ thích ngã ba sông ,ngã tư đồng ,ngã 5 biển.

Nặc danh nói...

ngã 7 yêu thương,ngã 8 đợi chờ

Nặc danh nói...

ngã ba ngây thơ của mỗi con người,là ngã gì vậy?

Nặc danh nói...

nắng cuộc đời với mưa thời tiết là hai vế đối rất hay

Nặc danh nói...

là chu kỳ giao nhau của hai đường chân trời
là giao lộ của mặt trăng và vũ trụ,rất siêu thực!

Nặc danh nói...

là điểm mút của mắt trời chưa ngủ,lại còn siêu vật chất hơn!

Nặc danh nói...

điểm mút ở đâu?mắt trời là cái gì?trời ngủ khi nào ?choáng,siêu siêu thực ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

du dương vào miền ảo mộng,một câu thơ đẹp cả về hình dáng lẫn tâm hồn.

Đăng nhận xét