những quách thành sáng tối

Bẻ đôi suy nghĩ
khuấy vào bầu trời xanh
tan những ý tưởng diệu kỳ
quét lên trời màu vàng năm tháng
trôi những dòng sông mây
nườm nượp tháng ngày chờ đợi
những chung cư,khu đô thị của côn trùng
sự bình yên của những ngóc ngách
những cây cầu gỗ mục bắc qua
trời đất thì thầm giao phối
lẽ tự nhiên của vạn vật sinh hạ muôn đời
ngược xuôi bình lặng
từng đàn lạc đà chở đau thương trĩu nặng
nhìn hướng mặt trời
tìm hoàng hôn trả lại
nhấc những bước chân đi trên mây
nhấn chìm ao ước
in dấu lên bầu trời màu vàng cam
những bóng vũng cuộc đời
nỗi buồn vĩ đại

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét