màu chân lý

Em thường hỏi
đâu là màu xanh suy nghĩ
đâu là màu nắng ước mơ
đâu là màu mưa đợi chờ
đâu là màu nỗi buồn một thuở
Anh trả lời
suy nghĩ đâu có màu xanh
mà là ánh mặt trời em ạ
còn ước mơ màu năm tháng đi qua
mưa vẫn giữ nguyên màu chờ đợi
màu nỗi buồn anh để em yêu mãi...
Không anh ơi
em thích màu chân lý
chân lý em tìm không sắc,không nơi.

        

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

màu chân lý là màu tay gậy tay bị.mắt đeo kính râm mồm khấn A Di Đà.

Nặc danh nói...

em ơi em ,anh có màu con nợ,nợ cờ bạc ,nợ bạn mời uống bia.

Nặc danh nói...

chẳng màu nào để làm anh thích cả ,vì anh luôn đeo kính mù màu.

Nặc danh nói...

màu Bác Hồ em yêu nhất đấy,đêm nằm ngủ em vẫn cứ mơ.

Nặc danh nói...

em ơi em yêu màu anh bộ đội,đêm tối về vẫn còn cái đèn pin.

Đăng nhận xét