Thơ siêu thực
Những dòng thơ viết ra vượt trần, xuyên đáy
Không logic,không không gian,vô định!
Bỏ thời gian ở lại với ngày
Tự do bay giữa trời mây vũ trụ
Tự do chẳng có thước đo
Tự do thức-phóng tầm thời đại
Tất cả vô hạn,vượt khỏi thời gian
cùng...vô thức!
cực đoan sống
cực đoan yêu
cực đoan mơ ước
Thơ siêu thực
thơ của.. tỉnh thức
6 nhận xét:
thơ siêu thực mà không có Thực,có mà bay bổ chửng ngã nhào.
siêu thực cũng như là đun siêu nước,100 độ là nước bốc hơi.
siêu thực vẫn phải thua siêu hạm,rồi thua luôn cả siêu tốc máy bay
người siêu thực vượt lên mọi phương tiện,nghĩ một cái là đã ở đâu rồi.
thơ siêu thực là thơ đón trước thời đại,cũng như là 5 D.7s.9G.
siêu và thực là trên trời dưới đất,thành siêu thực để cân bằng âm dương.
Đăng nhận xét