Đốt lửa cuộc đời bằng những nơ ron thần kinh
sưởi những đêm đông
thắp vùng sáng tối
xây những đập ngăn bằng nghĩ suy vụng dại
nối những cây cầu bằng ảo vọng nguyên sơ
Những ngôn ngữ của triết gia cổ đại
luôn ngược dòng ngược nghĩ của chúng sinh
vạn vật vẫn tự nhiên sinh diệt
vẫn vô cùng nhưng giá trị đổi thay
Đốt lửa cuộc đời chất hết ước mơ
giơ tay hứng những bui tro tàn lụi
thả xuống dòng sông phù sa người khuất
ngàn năm cùng sông núi hiên ngang
Đốt lửa cuộc đời bằng những ngày đông
ta như thấy đất trời buông tang trắng.
5 nhận xét:
đốt lửa cuộc đời cũng như đốt đít thôi,không thì cũng giống chuồn chuồn cắn rốn.
bây giờ không đốt lửa mà dùng bếp điện,không than tổ ong mà dùng bếp ga.
đốt gì cũng nên rót xăng vào để dập,cháy cuộc đời ta sẽ luyện được than.
đốt lửa mùa đông khó lắm ông ơi,củi thì ẩm ,diêm thì nhão nhoét.
đốt bằng rượu rồi trùm chăn đi ngủ,mai lại dậy đốt tiếp ông à.
Đăng nhận xét