câu cuộc đời

thả chiếc cần câu
là năm tháng cuộc đời
câu cuộc sống
câu tháng ngày bơi lội
mây trời là phao trôi
dây câu là gió thổi
con cá cuộc đời lội vẫy
chiếc lưỡi câu hồn xác bồng bềnh năm tháng trôi
mặt nước là bầu trời xanh
trăng sao thủy mặc
tất cả,tất cả trêu người

rồi một ngày nào đó
cá cắn câu cuộc đời
trái đất đổ nghiêng và bầu trời vụn vỡ
tim cá tan thành ngàn mảnh vì sao
cả mặt nước là ngàn tia vũ trụ

cá vọt vũ môn
 rồng hóa kiếp
đứt dây liên hệ cuộc đời
mặt đất bay

   

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

cá cắn cuộc đời hay cuộc đời cắn cá,thôi để bàn ở kỳ họp quốc hội lần sau.

Nặc danh nói...

có những người là lươn ,trạch,làm mà câu được nó đây

Nặc danh nói...

tôi chỉ thích câu bướm ,câu ong ,còn câu cá thì tôi xin chịu.

Nặc danh nói...

muốn câu ếch phải dùng hoa mướp,còn câu người dùng hoa đồng tiền.

Nặc danh nói...

câu mặt trời thì dùng trăng mà nhử

Nặc danh nói...

tôi chỉ thích câu rượu ,câu mồi

Nặc danh nói...

thế câu tình thì dùng mồi gì hở ông

Nặc danh nói...

muốn câu tình thì mồi không được mặc quần áo.

Đăng nhận xét