nuôi con lớn rồi chúng chẳng cần bố mẹ
tếch một cái đã lấy vợ lấy chồng
mua nhà ở riêng và giấu luôn địa chỉ
loài người cũng như loài chim
từng đôi bay đi, bay đi mãi
khi bước vào chu kỳ sinh sản của cuộc đời
Những bố mẹ mồ côi
chưa đủ tuổi vào nhà dưỡng lão
bơ vơ giữa cõi đời ô trọc
ngửa tay xin tình cảm con mình
vô tư đi
kiếp sau gặp lại
tại sao trước khi đẻ ông bà không hỏi
xem tôi cần gì
và tôi là ai
ôi!đồ tể của loài người
bất hiếu!
5 nhận xét:
tít của ông toàn giật cấp 13
bố mẹ mồ côi đáng thương hơn trẻ mồ côi ông ạ.
còn có loại cụ kỵ mồ côi
có cả vua mồ côi nữa đấy.
ông này toàn có những cái Tít quái chiêu.
Đăng nhận xét