bắt cây đi và sông trôi chảy ngược
người không già mà lại trẻ ra
ai xắp đặt cuộc đời
bằng thay đổi năm tháng
cho chúng chạy ra sông ra biển
bò lên rừng leo lên núi cao
ai bắt cuộc đời phải theo ta
bao năm tháng đi xa chơi chưa thỏa
mặc tháng ngày chạy đi vội vã
vẫn ôm đời cây cối xum xuê
ai bắt cuộc đời đi bên ta
để leo dốc trôi sông bơi ra biển
để đi tìm mặt trời mọc thẳng đứng
để bến bờ mãi mãi vọng ta
ai bắt cuộc đời thôi yêu ta
để ta mãi tự do trong rong ruổi
4 nhận xét:
chẳng có đời ông vẫn cứ sống,có khác nào Bùi Giáng làm thơ.
đời ông toàn bỏ túi áo với túi quần,có làm gì cho nó nặng túi/
ông có đời cũng chỉ bằng thừa ,vì ông có thiết ăn hay thiết mặc
đời thừa thì có khác gì đời ...cát,có hay không cũng chỉ cát chứ không đường.
Đăng nhận xét