vơ vẩn,vẩn vơ

có những vết khứa 50 năm
có những vết khứa cả đời rỉ máu
có những nụ cười xoa dịu nửa đời người
có những nụ cười tiễn ta đến tận cùng bể khổ

có những người bạn xa rồi xa mãi
có những người bạn tưởng xa mà lại chẳng xa
có những người gặp một lần nhớ mãi
có những người gặp nhàm chán ở bên tai

có những lời hứa cả trăm năm
có những lời hẹn lại trăm kiếp
có cái biết sinh là dại
có cái biết dại mà không dám kết thúc cuộc đời

đời toàn những nghĩ ngược đoán xuôi
bảo làm sao kiếp không  trôi nổi

           

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có những vết khứa cả đời rỉ máu,vết nào vậy?

Nặc danh nói...

xoa dịu nửa đời người
có những nụ cười tiễn ta đến tận cùng bể khổ,hay và sáng tạo!

Nặc danh nói...

có cái biết dại mà không dám kết thúc cuộc đời,thế là ông khôn!

Nặc danh nói...

đời toàn những nghĩ ngược đoán xuôi
bảo làm sao kiếp không trôi nổi.chí lý!

Nặc danh nói...

đời ông trôi nổi hãy còn may,nó chết chìm mới là đáng sợ.

Nặc danh nói...

hẹn nhau trăm kiếp để ông còn gặp các bậc tiền bối
kiểu... Trang Tử hả!

Đăng nhận xét