hun hút

chẳng có yêu thương
chẳng có giận hờn
cứ đắm đuối chơi vơi đời rong ruổi
cứ chấp chới buông rơi hồn thổn thức
cứ tháng ngày tắm giữa biển khơi

chẳng có ưu tư
chẳng có buồn phiền
người vẫn cứ ngây thơ đời con trẻ
chân vẫn bước tung tăng lòng con sáo
nắng vẫy cười mưa gió trao vui

chẳng thích vấn vương
chẳng thích buộc mình
cứ tháo dỡ chặt phăng dây ràng buộc
cứ vun vút vượt lên về phía trước
một ánh trời vụt giữa những hành tinh

chẳng thích xác thân
chẳng thích bóng mình
cứ hun hút chao nghiêng tình nhân loại

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chân vẫn bước tung tăng lòng con sáo
nắng vẫy cười mưa gió trao vui,một câu thơ đẹp ,tươi rói!

Nặc danh nói...

cứ vun vút vượt lên về phía trước
một ánh trời vụt giữa những hành tinh.câu thơ ấn tượng tượng trưng,thích!

Nặc danh nói...

cứ hun hút chao nghiêng tình nhân loại,môt câu thơ cách điệu hay!

Đăng nhận xét