rơi

rải rác mây xa nắng hỗn bờ
trời rầu thong thả bóng rơi tơ
ra đi đầu núi tình hoang đá
kiếp nặng chân tê núi dập vùi

nắng vẫn ra khơi hồn rong ruổi
chập chùng mây rải gió mù trời
tình rơi bến cũ đời ngập ngụa
phủ những ưu phiền sóng tả tơi

mây nước nơi nơi đời mấy tuổi
ngàn sao rơi rụng áng chum đầy
trăng rơi đáy nước tình hoan lạc
một chút ngậm ngùi ngắm bóng rơi

cứ tưởng yêu nhau như trời đất
chuyện nắng mưa đâu có ngại gì
cứ tưởng yêu nhau tình chân vạc
chẳng còn gì sau những phân ly

chấp chới hai vai hồn vọng tuổi
mịt mù bóng tỏa gió ngàn khơi

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng rơi đáy nước tình hoan lạc
một chút ngậm ngùi ngắm bóng rơi.câu thơ tuyệt cú nhiều tâm sự,ngưỡng!

Nặc danh nói...

cứ tưởng yêu nhau tình chân vạc
chẳng còn gì sau những phân ly,câu thơ nhiều cảm xúc ,thích!

Nặc danh nói...

chấp chới hai vai hồn vọng tuổi
mịt mù bóng tỏa gió ngàn khơi.một câu thơ tu từ đầy chất lượng ,thích!

Đăng nhận xét