kệ đời

hãy để những bước chân dạo trong năm tháng
cho nó biết con đường nào rồi sẽ phải đi
và núi đồi nào sẽ phải vượt
đầm lầy nào phải chấp nhận một lần qua

cứ để cho những bước chân
dẫn đời tấp tểnh
với những nhấp nhô từng đợt sóng chìm nổi ba trôi
để ta thấy trọng lượng bản thân trong cuộc sống
độ chìm tới hạn của cuộc đời

cứ để cho những tháng ngày
cướp mất những giấc mơ
ta sẽ nuôi ý chí đòi lại cho bằng được

cứ để cho trời đất đổi thay
ta cũng quyết tâm thay đổi cuộc đời sớm tối
nghĩ ngược làm xuôi
rồi lại nghĩ xuôi làm ngược cho vui
đâu cần hết tuổi

cứ để...
thôi mệt quá, không thách đố
mà đi ngủ
kệ đời

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hãy để những bước chân dạo trong năm tháng,một câu thơ hay sáng tạo!

Nặc danh nói...

để ta thấy trọng lượng bản thân trong cuộc sống
độ chìm tới hạn của cuộc đời,một câu thơ nhiểu tìm tòi ẩn dụ!

Nặc danh nói...

cứ để...
thôi mệt quá, không thách đố
mà đi ngủ
kệ đời.
ông khôn bỏ mẹ ,khoái!

Đăng nhận xét