đi ngang

thoang thoảng mua bay
mùa đông khô gẫy
chiêm bao đối diện cuộc đời
lưa thưa yêu
câm lặng mối tơ chiều
niềm hạnh phúc giấu sau song cửa
đi qua nhau
người không quen mà đợi
chiếc lá chiều chực rơi
mùa yêu
cô độc nỗi buồn
nghĩ suy nhàu nhĩ
len vào trong đêm tiếng mưa khản đặc
ngày hờn dỗi
ám ảnh mặt trời
men chiều gió khúc quanh ký ức
chiều sâu
lang thang bờ cỏ
xanh một mùa tương tư
đêm thức giấc
tiếng mặt trời tách vỏ
suy nghĩ hai dòng
vọng thức
gió đi ngang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét