mơ bay

chiều
mặt trời cô độc
mây trong veo cuối phố dao chơi
nắng phai mảnh vàng trên cỏ
mùa thu vẫn thế
xa thẳm một con đường
mây cứ bay hoàng hôn mòn mỏi
đối thoại thời gian
dập dờn lá rụng
hoang mang nắng tắt giữa chiều
một giấc mơ non
xin làm đại dương muối trắng
thời gian ruỗng
nẻo rưng rưng nhợt nhạt
cơn vui buồn bánh xe cũ quanh co
chiều cuối nắng
quay cuồng ảo tưởng
bầy ngựa hoang sa mạc hóa thơ người
mùa thu không mây
đoản khúc yêu hiện thực
mưa loãng mấy mùa
thắm đỏ giấc mơ bay









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét