mộ đứng

ngày mỏng
lau khô nước mắt
đời ngắn chỉ còn một tẹo
nắng tháng ba
hoa gạo cuối chùa
mộc mạc làn môi
đời mỏi
yêu thương co duỗi
khúc dân ca có tự bao giờ
thơ còm cõi nửa đời trong mộng
cánh chim bay
vầng trăng ai xé rách
đêm tàn như thể nghĩa trang
đêm dễ vỡ
cành yêu nằm trên gió
cuối giấc chiêm bao nửa mình dưới biển
đắm say nhân tình cùng kiếp
ẩn hiện trong chuỗi tháng ngày
gió gọi mùa đông
tìm góc trời trú ẩn
hết mưa
tạnh ráo đam mê
têu hết thời gian
đồng bạc cuối cùng sờ soạng
đêm
mộ đứng bên người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét