bước đi về

trời nghiêng
thảng thốt nụ cười
trăm miền bão rớt
hạt mưa mềm
buồn khép kín
nghìn năm sông trôi
mê lạc
khô rang sự sống
thánh thiện một tên người
hạnh phúc phấn son
bên kia bờ ước vọng
mắt em ngoan chọn đúng đời mình
bước đi về
lênh đênh suy nghĩ
thất lạc chiều quê
vốn liếng thời gian
đỉnh cuồng gió cuốn
tham lam ích kỷ khôn cùng
thủy chung tình riêng bỏ dở
bài học cuối năm
cầu kinh sám hối
mây đen trôi giữa dòng sông
gió lạnh
mục ruỗng hơi men
chếnh choáng tình cuồng
trăm năm bóng chết
mộ phần thắp hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét