mắc nhẹ vào thơ

đời ủ rũ
tai ương xoay trời đất
người đi bụi phấn hoen mờ
khói sương mập mờ bóng phủ
khuấy động mơ
trần gian lưu luyến
tình chưa vĩnh biệt
do dự sống
trĩu nặng thu phong
dòng đời hụt hẫng
mùa thu không mây
tình ta mỏng mảnh hao gầy
câu thơ cũng đứt vần nứt rạn
tình mau già
lời thiết tha chỉ là hơi thở
trên dòng sầu của vạn kiếp lầm than
mơ với tỉnh
lặng thinh cung nhớ
mắc nhẹ vào thơ những sợi tơ buồn
chập chững sống vấn vương vô thủy
 trơ trụi chiều
phố vắng đời vay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét