treo ngang đầu

vần thơ hoa
ướp mặt trời trí nhớ
trăng nhỏ lệ
heo hút bóng người
vá trời
vụng về trễ nải
vách tường câm lệ nhàu cổ tích
cơn vui ẩn mật mơ hồ
trái tim mù
xoáy nước vào thơ
lạc trời đất cõi mù lên tiếng
trăm năm lá nhớ
mặt trời chiêm bao
giọt nước mắt khơi buồn ngồi cửa
lưỡi gươm treo ngang đầu
cuộc tình bờ vực
trôi giữa dòng trăng
kẻ mù lòa lóa mắt
chơi vơi dặm nhớ
lãnh đạm hàn băng
bập bềnh sông trôi
lưng chiều đời lạc
mơ hồ thấy
chút ẩn tình nhân gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét