viễn xứ sương mù

tiếng mùa thu
ngồi nghe hồn gió lạc
kỷ niệm bay mây trắng tháng ngày
lặng nhìn nhau
dĩ vãng xanh tà áo
khắc khoải cơn mưa đưa tiễn nhau về
hoa rung
đường đời nghìn dặm
môi hồng mở lối thiên cung
sắc hương một bàn tay ấm
hơi thở chìm
lạc loài cơn sốt
hoang đường thảo mộc mùi hương
mây bay
hoài niệm mùa đông
nụ cười say nửa vòng trái đất
đốt ngọn lửa
bóng chiều im lặng
phù du hồn viễn xứ sương mù
mùa thu đến
căn phòng để ngỏ
hờ hững giấc mơ bỏ quên
đêm không đến
ngu ngơ cõi thiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét