căng tràn

đêm khuya
vỡ một làn sương
trong veo hơi thở
dòng nhựa bật khuy tiếng sóng hôn bờ
lửa đợi tay người cháy thui bóng tối
trốn trong đêm
niềm tin đã vỡ
cong gầy một vệt mi
đếm tuổi
sợi mùa thu tóc rối
tiếng chuông vỡ vụn tháng năm qua
sóng váng đáý sông
thời gian chuối dài canh bạc
xóa dấu chân
gió ngủ trên bờ quên lãng
ngày rỗng
hoa thạch bầu trời
mộ bia không gọi
chạm vào trí nhớ vỡ vụn xa xôi
xoắn xuýt yêu
nhàu nát cái hôn
cuộc đời đếm tuổi
đêm hừng hực căng tràn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét