thơ trôi

tháng tám
bước chậm qua đời
hoàng hôn mặt trời bôi nhọ
thế kỷ còm
cong queo ý nghĩ
thua lỗ vụng tính tương lai
chim về góc biển
đời mãi ở phương đông
buổi chiều bụi mưa lấm tấm
ngày bước đi chậm
nỗi buồn vỡ làm đôi
mơ hồ trăm năm trở lại
tưởng tiếc
kỷ niệm lên mầm
thênh thang bước vui mừng tuổi
mê oan
hoang tàn trăng lạnh
vết thương lạc thiên đường
ngọn heo may đứng gầy tím tái
thánh hóa tiếng yêu
nhiếm độc phấn son phản trắc
mộng lên đường
đời mòn
thơ trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét