nét rụng mùa đông

đêm quỳnh giao
chạy theo hạnh phúc
ngây thơ phố phường
cái yêu đương
phơi phới xuân lộng
ngất ngây mùi hương
gõ hồn năm tháng
mơ hoa
trăng xưa đang mọc
than thở tình lưu luyến
khoảng chơi vơi
heo may đứng giữa trời
ngất ngây tràn lai láng
một cõi quên
mây ngoài hiên lạnh
trăng đứng tần ngần
đất riêng
đêm cài then kín
lạnh nhạt chờn chợn cơn sầu
bẽn lẽn
bút thần khai ngộ
bước giang hồ lặng lẽ chiều thu
tìm thấy nếp buồn trong gió
trường hoa cúc
nét rụng mùa đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét