gió vô căn

đời trăm dặm nhớ
hú tìm ánh sáng
khi không là mộng là hoa
năm cung cõi ngoài trí nhớ
nhắm con mắt
sắc không chồng chất
hư ảo từ khi yêu người
bước quên
đâu là cõi hạnh
cội phiền cơn mưa gánh đời nhẹ tênh
xuôi thời gian
lộ trình mê hoặc
hoài niệm tình nghĩa lên ngôi
chữ bay lên trời
bẻ đôi hạnh phúc
mơ một nét môi cung
chiều dĩ vãng
hỏi gió vô căn
nỗi buồn để ngỏ
yêu đến tận kiếp này
là khôn hay là dại
tìm cái bơ vơ
ngồi trong đáy mắt
vắng trông chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét