câm một đời

cơn mưa lòng
đứt nối buồn vui
giữa đời
làm cơn bão nhớ
buồn phương xa
giang hồ hụt hẫng
nửa đêm lầm lụi kiếp săn tìm
mưa dài
trao nhau tình muộn
đời thu lạnh cóng tương lai
mùa lá chín
tay khoác lưng chiều
ngọc ngà trăng lên âm thầm nở
mưa giữa đời nhau vắng thiên thai
buồn bao la
ngày chìm tuyết giá
tình cờ gặp nhau mùa hoang tưởng
dòng sông trắng
bồng bềnh trăng ngủ
đâu rồi cơn mộng hỗn mang
muộn đã trăm năm
tung hê năm tháng
nhiều khổ lụi
câm một đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét