5 phút giật mình

em,
là những gì mờ ảo xa xăm
là trời đất quay cuồng không bến đợi
là nỗi niềm quách thành mây chắn lối
là sông trời vùn vụt ánh sao bay
em,
là ngọn hải đăng cho anh rời xa bến
là chim trời cá lặn không tăm
là năm tháng đắp đời bia mộ
là đêm trường vận hạn ngày qua
em ,
là mưa hay là hoa
là đêm xuống anh còn thừa một nửa

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

em là gì thì anh cũng phải chết,ai cho cười lại còn sống nhe răng/

Nặc danh nói...

nhìn thấy em là lực đẩy phải xa,chạm một cái là lửa bùng hết thảy

Nặc danh nói...

em,là mây hay là ma,để đêm xuống anh còn chừa một nửa.

Đăng nhận xét